13-07-2020 - 10:42

Chùm thơ viết cho thiếu nhi của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ X Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiếu chùm thơ viết cho thiếu nhi của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số đặc biệt chào mừng Đại hội lần thứ X của Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

NGUYỄN SINH

 

ỐC VÀ CÒNG

 

Sống chung với sóng

Lấy vỏ làm nhà

Ốc mỡ, ốc hoa

Đều là ốc dụi.

 

Còng sống dọc bãi

Cuống mắt dài ra

Nhìn rộng trông xa

Tránh cơn sóng gió

 

Suốt ngày năng nổ

Cần mẫn đào hang

Trước lúc triều dâng

Vội vàng xe cát...

 

 Cuộc đời lang bạt

Con ốc, con cò

Bao nỗi long đong

Vì chưng dám sống!

 

NGUYỄN NGỌC PHÚ

 

CÂY BUỒM

 

Không rễ vẫn mọc

Áo cộc bạc màu

Dây chằng mạch máu

Thân buồm gỗ nâu

 

Da buồm ăn muối

Mồ hôi bạc người

Đất là biển mặn

Gió là sữa tươi

 

Một mình - một bóng

Nghiêng ngả lượn vòng

Lái thuyền lướt thẳng

Không hề uốn cong

 

Qua bao bão tố

Buồm vẫn căng phồng

Gặp bờ êm ả

Cánh buồm ngả lưng

 

MẮT LƯỚI

 

Gió đan qua mắt lưới

Làm rối cả tay em

Cành phi lao trước ngõ

Đem gió rắc lên thềm

 

Chiếc vảy cá bắt đèn

Nở thành sao lấp lánh

Chiếc vó tung giữa trời

Mắt lưới nhìn đăm đắm

 

Áo cha choàng áo lưới

Con sóng cuộn tay mình

Đi đêm không sợ lạc

Mắt lưới ngời lân tinh

Tranh thiếu nhi: internet

 

LÊ THỊ XUÂN

 

LÀM QUEN BÉ

 

Tên của tớ là kê

Hay gọi là gà đó

Tớ có một cái mỏ

Nhọn và cứng bé ơi!

Tớ chạy nhảy khắp nơi

Bằng hai chân nhanh khỏe.

 

Và bé ơi ! nhớ nhé!

Gọi cục tác cục ta

Biết đẻ trứng cho bà

Thì kê là gà mái

 

Đánh thức ánh ban mai

Gọi mọi người thức dậy

Ò ó ò ó o

Giọng gáy vang rất to

Thì tớ là gà trống

 

Có cái mũ đỏ lắm

Tớ luôn đội trên đầu

Rất vui quen biết nhau

Làm bạn kê bé nhé!

 

TRẦN NGUYÊN HÀO

 

BÉ VÀ BÓNG ĐÊM

 

Đêm xuống khi mặt trời ngủ

Bé ngồi lặng ngắm trước thềm

Trăng chiếu bóng cây xuống ngõ

Sao tìm chưa thấy bóng đêm ?

 

NGUYỄN XUÂN HƯỜNG

 

TRÊN VÀNH MÔI CON

 

Trên vành môi con

Đôi làn thắm đỏ

Như nụ hoa hồng

Hứng từng giọt sữa

Trên làn môi nhỏ

Tỏa sáng muôn màu

Rạng ngời mắt bố

Nói lời mai sau…

Làn môi của con

Vành trăng đầu tháng

Nụ hoa chúm chím

Mẹ mừng rưng rưng

Trên làn môi con

Nở bao mơ ước

Của bố của mẹ

Với ông với bà

Mẹ đón nụ hôn

Bố đón nụ cười

Nơi làn môi ấy

Mặt trời bé con

 

NGUYỄN VĂN THANH

 

HOA ĐỒNG

 

Chủ nhật về thăm đồng

Mang theo bao nỗi nhớ

Tháng Tư hoa rộ nở

Hương gửi vào gió bay

 

Hoa lạc ở đâu đây?

Mặt trời li ti mọc

Giữa lá xanh như ngọc

Rạng ngời lên sáng nay

 

Ơ kìa cánh đồng khoai

Thủy chung hoa tím nở

Một thời cho thương nhớ

Hương khoai vùi mang theo

 

Hoa ngô đón gió reo

Râu ngô phơi đỏ thắm

Mẹ bồng con lẳng lặng

Tắm mình trong nắng mai

 

Lúa trổ hoa trắng trời

Dìu dịu thơm hương sữa

Bao nhiêu là thương nhớ

Gửi cho đồng sáng nay

 

 BÔNG HỒNG

 

Khóm hồng vươn lên từ đất

Sáng nay nở một bông hoa

Đỏ như ông mặt trời đỏ

Ghé xuống góc sân nhà ta

 

Bông hồng làm quen với bé

Miệng chúm chím trông đẹp sao

Giữa màu lá xanh biêng biếc

Bạn xem đáng yêu không nào?

 

Bông hồng đơm hoa nhờ đất?

Sáng nay chủ nhật ở nhà

Bé bón thêm phân vào gốc

Cho cả khóm hồng nở hoa.

 

. . . . .
Loading the player...