10-08-2020 - 14:44

Chùm thơ về tuyến đầu chống dịch Covid-19 của tác giả Trần Vũ Thìn

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả một hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của mọi tầng lớp, người dân. Văn Nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm thơ viết về đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chống chọi với đại dịch Covid-19 của tác giả Trần Vũ Thìn.

 
GỬI NGƯỜI LÍNH NƠI TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH
 
Mặt trận này không tiếng súng, tiếng bom
Nhưng ranh giới mất-còn, vẫn vô cùng khốc liệt
Thương người lính nơi tuyến đầu chống  dịch
Cứ như là những  năm tháng chiến tranh
Vũ khí mang vào chiến dịch của các anh
Là chiếc khẩu trang, là áo quần phòng hộ
Là máy khử trùng và quyết tâm vượt qua bao gian khó
Là người lính cụ Hồ, yêu nước, thương dân
Nhiệm vụ Đảng giao, các anh chẳng ngại ngần
Trên dưới một lòng, vì bình yên cuộc sống
Không để cách ly trở thành điểm nóng
Xiết chặt vòng vây, không cho dịch lan tràn
Lán trại tạm thời, nắng đốt, mưa chan
Thương các anh, năm canh thao thức
Lo gạo, lo rau, lo từng chai nước
Mong sáng mai này, ai cũng đươc bình an
Vì nước, vì dân phải vất vả lo toan
Nhưng thắng - thua còn thuộc vào ý thức
Khi mọi người chưa đồng lòng, đồng sức
Thì cuộc chiến này còn rất đỗi cam go
San sẽ nỗi niềm, xin viết tặng vần thơ
Gửi tới các anh nơi tuyến đầu chống dịch
Cùng cả nước diệt sạch loài CoviD
Vì hạnh phúc muôn đời, vì con cháu mai sau..
 
 
                 Tuyến đầu chống dịch ( Tranh: Lê Đức Hiệp)
                                                          
NHỮNG CHIẾN SỸ ÁO TRẮNG
(Viết tặng các thầy thuốc đang xông pha nơi tuyến đầu chống dịch CoviD-19)

Chẳng kể gái trai,
Không phân biệt trẻ già
Tổ quốc gọi là xông ra phía trước
Miệng nói, tay làm, mắt cười, chân bước
Biết mấy tự hào, người chiến sỹ lương y
Bao đêm trường, dậy sớm thức khuya
Ngồi bên bệnh nhân, đếm từng nhịp thở
Chăm chút, nâng niu, hết lòng cứu chữa
Như mẹ hiền,thương  những đứa con yêu
Cuộc chiến cam go, những ca bệnh hiểm nghèo
Đang cần lắm những tấm lòng thơm thảo
Các chị, các anh lại xông vào tâm bão
Trị bệnh, cứu người dành sự sống cho dân
Phía trước, gian nguy người bệnh đang cần
Phía sau, hậu phương là con chờ, mẹ đợi
Tạm gác tình riêng, hẹn ngày thắng lợi
Hết dịch rồi, gia đình lại đoàn viên
Trận tuyến này, không một phút bình yên
Trước mặt, sau lưng, kẻ thù rậm rịch
Là chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch
Nguyện dâng hiến sức mình, vì đất nước, nhân dân
 

     
  THƯƠNG EM CÔ GÁI NGÀNH  Y
 
 Thương em, cô gái ngành Y
Giữa mùa Đại dịch CoviD hoành hành
Lưỡng nan, tiến thoái sao đành
Tuyến đầu chống dịch, đang dành đợi em
Hết ngày dài, lại thâu đêm
Gian nan, thử thách vẫn bền lòng son
Xa nhà, xa mẹ, xa con…
Dân cần, Đảng  gọi, em còn phải đi
Thương nhau, giữ trọn lời thề
“ Lương y, tự mẫu”, khắc ghi trong lòng
Rạng danh con Lạc, cháu Hồng
Trái tim nhân hậu, mênh mông biển trời
Thủy chung trọn đạo, trọn đời
Tình riêng son sắt, tình người bao la…

                           Hà Tĩnh- Đà Nẵng 4/8/2020
 
 
. . . . .
Loading the player...