09-04-2020 - 15:38

Chùm thơ mùa dịch Covid (Phần 2)

Trong những ngày này, với sự quan tâm trước một sự kiện chấn động toàn cầu, liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sỗng xã hội, rất nhiều văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên đã kịp thời cho ra đời các tác phẩm phản ánh về đề tài nóng bỏng này. Văn nghệ Hà Tĩnh xin tiếp tục giới thiệu chùm thơ (phần 2) của các tác giả trong tỉnh viết trong mùa dịch Covid-19!

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

GIÃN CÁCH
 

Làng anh ở bên sông
Làng em ven sườn núi
Cách nhau một quãng đồng
Mà đành xa vời vợi

 

Biết là em ngóng đợi
Thương nhiều cũng muốn sang
Nhưng chỉ hiềm một nỗi
Cô vít nằm chắn ngang.

 

Thôi đành chờ em nhé
Có gì mà dỗi hờn
Đi qua mùa co-vit
Ta càng gần nhau hơn.

 

 

 

PHAN SỸ HÙNG

VIẾT TRONG NGÀY GIỖ TỔ

(Tặng một người lính)
 

Khi Tổ Quốc cần chúng ta lại ra đi
Người lính thời nào cũng không bao giờ ngơi nghỉ
Từ Ải Nam Quan tới Trường Sơn hùng vĩ
Từ Mũi Cà Mau ra tận đến Trường Sa

Thật đẹp tuyệt vời Tổ Quốc của ta
Nơi ấy có những con người dũng cảm
Mang khí phách người anh hùng làng Gióng
Dẹp giặc tan lại trở về Trời

Người lính thời bình vẫn chưa phải thảnh thơi
Bão lụt,thiên tai bất ngờ ập đến
Rồi lại ra đi như chưa bao giờ có hẹn
Nhà mình còn khó khăn nhưng Nhân Dân vẫn đang cần

Đại dịch tràn về giữa những ngày Xuân
Anh lại lên đường làm tròn nhiệm vụ
Dù hôm nay là ngày Giỗ Tổ
Ở nơi xa vần thơ giãi nỗi lòng

Cố gắng lên đi vì đất nước non sông
Nhường doanh trại cho dân mình ở
Anh lại lên rừng như ngày xưa còn giặc dã
Dựng lán mình nằm để dân được ngủ yên

Bài thơ này tôi viết chẳng đề tên
Chỉ là tấm lòng gửi về người chiến sỹ
Mong “giặc Cô Vít” tan để anh vể nhà một tý
Ở nơi xa gia đình nhỏ đang chờ./.

                 Hà Tĩnh ngày 2/4/2020(10/3 âm lịch)

Ảnh: Intrernet

 

PHAN ĐỨC LIÊM

SƠN KIM – TRONG DỊCH

( gửi tặng Sơn Kim)

 

Ơi Sơn Kim, mãi nhớ những tháng ngày,

Những con người của đại ngàn, sảng khoái,

Cần cù làm ăn và tảo tần bươn chải,

Tự bàn tay mình cho đất, núi nở hoa.

 

Nhớ Sơn Kim những ngày tháng vừa qua,

Khi Tổ quốc  gồng mình trong bão tố.

Dịch Cô Vi, biết bao điều dang dở.

Lỡ việc quay về, thương những đứa con xa.

 

Là con em, là mẹ là cha

Về chỗ cách ly, giản đơn là nghĩa vụ,

Với cộng động, người Sơn Kim mình rứa.

Cuộc sống hàng ngày, bao tấm lòng lo.

 

Yêu lắm Sơn Kim, từ những cháu trẻ thơ,

Đến các cụ già, các cô, các mẹ,

Từng xóm từng thôn, ban nghành, đoàn thể,

Của ít lòng nhiều, san sẻ cùng nhau.

 

Chẳng phải là nghèo, chẳng phải đói đâu,

Nhà nước, xã mình cũng đã lo đầy đủ,,

Miếng thịt, bó rau mình góp vào trong đó,

Lúc này đây cũng làm ấm lòng nhau.

 

Vững tin là dịch chẳng bùng nổi đâu,

Siết chặt tay nhau, bà con mình gìn giữ.

Gió lạnh chiều nay, gửi thêm chăn vào đó,

Chống dịch cùng nhau, ta chung một chiến hào.

 

Về Sơn Kim, càng yêu chữ đồng bào.

Càng thấm nghĩa tình người con em đất Việt.

Từ lũ xâm lăng, giờ là quân  Cô Vít,

Cũng cúi đầu thôi trước nước Việt Nam mình./.

 

                         31-3-2020

 

TRỊNH THỊ VINH

TRẬN CHIẾN CORO NA - COVID

 

Từ 23/1 ! Đất nước mình có ca nhiễm đầu tiên !

 Thế giới đảo điên trong vòng xoay covid.

Từ Bắc đến Nam ! Lạc Hồng đất Việt.

 Bên kia Trung - Hàn đang lửa bỏng dầu sôi

Chính phủ đã công bố: dịch đến rồi!

Cả nước đồng lòng ta sẽ giành chiến thắng

Thương yêu lắm ! người tuyến đầu thầm lặng

Thức trắng đêm, tóc bạc mắt quầng sâu

 Cuộc chiến covid là trận chiến toàn cầu

 Cả nước đồng lòng : "chống dịch như chống giặc.

" Dịch bệnh âm thầm như tên nghịch tặc "

Trận chiến này không ai bỏ lại phía sau"

Bộ đội làm lán trại ở rừng sâu

Nhường chỗ cho người trở về quê mẹ

 Lan tỏa tình người, hi sinh lặng lẽ

Giang rộng vòng tay nhân ái yêu thương

Những người mang blouse trắng thật khiêm nhường

Y đức rạng ngời, bừng lên ánh mắt

Vết lằn khẩu trang hiện trên khuôn mặt

Nhiễm bệnh rồi ! Kiệt sức chẳng hề rên

Lặng lẽ cứu người, thức trắng bao đêm

Mặt trận cứu người, cứu đại dịch là em

Thương nhiều lắm những chiến binh thầm lặng!

Đẹp biết bao! Những thiên thần áo trắng !

Ngăn đại dịch này, không lan tỏa muôn nơi

Để em thơ được rộn rã tiếng cười

Để nhân loại an bình trong ngày vui chiến thắng !!!

 

Ảnh: Hoàng Lộc

 

PHAN HỒNG LAM

CHUNG SỨC

 

Cả nhân loại đang gồng mình chống giặc
Giặc từ tâm trong ý thức mỗi con người
Dù là ai bạn đến ở muôn nơi
Cũng tự giác với những lời khai báo

 

Đừng để rồi những lời man xảo
Lại gây thêm bao nỗi muộn phiền
Đem chắp nối cho dịch lan dài thêm
Đêm thức trắng khổ bao người thật tội

 

Dù là ai cũng xin đừng chớ vội
Chớ vô tâm mang mầm bệnh cho người
Với y tế và thiết bị nơi nơi
Đợi thực hiện ngay những điều quy định

 

Nhằm ngăn chặn Corona dịch bệnh
Mỗi người dân đất nước chẳng ngại ngần
Làm việc nghĩa không một chút phân vân
Đảng với dân đồng lòng cùng đánh dịch.
                  Doha, ngày 11/3/2020
                       

. . . . .
Loading the player...